Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, tuyên bố quốc tang 40 ngày
Hãng thông tấn Tasnim và hãng tin bán chính thức Fars của Iran ngày 1-3 xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã qua đời trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Iran với Israel và Mỹ leo thang nghiêm trọng.
Theo Fars, ông Khamenei qua đời tại văn phòng hôm 28-2 khi đang “thực hiện chức trách được giao”. Thông tin được công bố sau nhiều giờ xuất hiện các đồn đoán liên quan đến số phận của nhà lãnh đạo 86 tuổi này, giữa lúc Tehran hứng chịu các đợt không kích dữ dội.
Trước đó, truyền thông Iran đưa tin con gái và cháu của ông Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về thời điểm và địa điểm các vụ việc này chưa được công bố đầy đủ.
Ngày 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News cho biết chính quyền Mỹ tin rằng các báo cáo về việc ông Khamenei thiệt mạng là “một câu chuyện chính xác”. Kênh RT của Nga sau đó cũng dẫn lại tuyên bố này.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định trong một video gửi công chúng Israel rằng có “ngày càng nhiều dấu hiệu” cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran “không còn nữa”.
Sau khi xác nhận thông tin, Fars cho biết chính phủ Iran đã tuyên bố quốc tang kéo dài 40 ngày để tưởng niệm ông Khamenei, đồng thời thông báo 7 ngày nghỉ toàn quốc. Các biện pháp an ninh được siết chặt tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn.
Trong khi đó, các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn. Quân đội Israel thông báo đã tiến hành thêm một đợt không kích mới vào lãnh thổ Iran trong ngày 1-3. Giới quan sát nhận định cái chết của ông Khamenei có thể tạo ra bước ngoặt lớn về chính trị và an ninh tại Iran, đồng thời làm gia tăng bất ổn trong khu vực Trung Đông.
B.N







